Anh Lực bị ung thư vòm họng

Thứ năm, 27/11/2014 09:55

(Cadn.com.vn) - Vốn là một nông dân khỏe mạnh, làm việc đồng áng cứ phăng phăng nhưng qua một trận ốm năm 2010, anh Nguyễn Vĩnh Lực (1978, trú tại xóm 17, xã Mỹ Thành, H. Yên Thành, Nghệ An) bỗng dưng thấy mũi mình bị nghẹt lại, máu chảy ra, tai điếc dần. Vợ chồng anh dắt díu nhau đi bệnh viện ở Nghệ An, sau đó ra Hà Nội, anh Lực như rụng rời chân tay khi được các bác sỹ kết luận mình bị ung thư vòm họng.

Hơn 3 năm điều trị với hàng chục lần đi xạ trị và chuyền hóa chất tại bệnh viện, tài sản trong gia đình anh lần lượt “đội nón ra đi”. Hiện tại số tiền vợ chồng anh vay mượn của họ hàng, làng xóm đã lên tới gần 200 triệu đồng. Ngôi nhà cũ kỹ của gia đình xây dựng từ năm 1960 đến nay cũng bị mối ăn hư hỏng và đổ sập hết, cả nhà phải chuyển lên ở nhờ nhà chị gái Nguyễn Thị Phượng.

Vợ anh Lực là chị Phan Thị Hường (1985) phải vào miền Nam làm thuê 1 tháng chỉ được 1 triệu – 1,5 triệu đồng không đủ nuôi chồng con. Bà Phan Thị Nhã (1938, mẹ anh Lực) hiện cũng đang bị gãy cột sống nằm một chỗ. Mọi việc chăm sóc 2 cháu Nguyễn Vĩnh Thành (5 tuổi) và Nguyễn Thị Trà My (8 tuổi) - con anh Lực đều nhờ cậy người chị dâu. Gia cảnh của gia đình anh Lực rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: anh Nguyễn Vĩnh Lực (1978, trú xóm 17, xã Mỹ Thành, H. Yên Thành, Nghệ An), SĐT: 01646. 950.392 hoặc qua Báo Công an TP Đà Nẵng (62- Phan Châu Trinh, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Anh Lực đang phải chống chọi với bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối.

Dương Hóa